Phút chia tay kỷ niệm – Thơ Phan Văn Sơn

09/08/23 – 10:08

Tác giả Phan Văn Sơn cùng với học trò

 

PHÚT CHIA TAY KỶ NIỆM

Gần nhau cảm thấy bình thường
Xa nhau mới thấy tình thương dạt dào.

Ồ nhanh quá mười hai năm rồi nhỉ
Dấu thời gian hoen kỷ niệm loang tường
Chuyến đò nào neo bến nhớ bến thương
Để hoang hoải cả chiều thu rồi đó.

Chiều chia tay hoa vàng chen đầu ngõ
Cúc sân trường vẫn đua nở lao xao
Phút chia tay dòng lệ ngấn chực trào
Thuyền sang sông dìu anh qua bến mới.

Hà Huy Giáp mối tình sâu diệu vợi
Mối lương duyên kết nối vẫn đong đầy
Tình thầy trò đan ấm trĩu vòng tay
Cùng đồng nghiệp những tháng ngày hạnh phúc.

Những năm tháng cùng em thơ tiếp bước
Lái con thuyền theo con nước êm trôi
Đô-rê-mon trò gửi tặng riêng tôi
Những kỷ niệm theo dòng đời tiếp bước.

Rồi mai đây trên dòng đời xuôi ngược
Ai còn ai nhớ được lúc này đây
Nao nao lòng bởi giây phút chia tay
Dăm lời chúc giãi bày niềm tâm sự.

Xa mái trường chúc thầy cô nhiều thứ
Cùng phụ huynh dưỡng dục để ươm mầm
Dạy chữ, dạy người luôn gắn cái tâm
Để em thơ nâng tầm cùng thời đại.

Chào tất cả cùng trường yêu ở lại
Kỷ niệm xưa vẫn còn đó đong đầy
Thương nhớ nhiều quyến luyến lúc chia tay
Chúc tất cả cùng an vui hạnh phúc.

31/7/2023

Tác giả cùng đồng nghiệp

Phan Văn Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: