Quê ngoại – Thơ Như Hoa

03/08/23 – 01:08

Tác giả Như Hoa

 

QUÊ NGOẠI

Quê ngọai chiều nay nhạt màu thuơng nhớ
Ký ức trong tôi những buổi trưa hè
Quanh quẩn hàng dừa, ngồi gốc cây me
Ra bãi soi dài luồn trong đám mía

Tìm cây đốn chặt, khai vị ngọt nồng
Hòa quyện trong lòng ký ức xa xưa
Ra sông chay nhảy tắm những chiều mưa
Nhớ bóng ngoại già khom lưng tóc bạc

Nhóm nhen nhai trầu đỏ ửng thắm môi
Hàng tre xanh lá, văt vẻo đong đưa
Nhóm bụi trần bởi đường đất năm xưa
Nghe tiếng chim bay làm tổ trên cây

Ký ức dạt dào mấy mươi năm trở lại
Nay còn đâu bóng ngoại già thân yêu
Ngồi nghe bà kể chuyên cổ tích chiều
Tay xoa đầu, cháu ngoại bà ốm thế

Thương lắm sao câu nói bà ví von
Ôi còn đâu nữa tình cảm vấn vương
Nay trở về thực tế gợi nhớ thuơng
Cảnh cũ người xưa, ơi đâu mất rồi

Quê ngoại yêu thương, khắc sâu tâm trí
Mỗi lần thấy nhớ, tìm về bên nhau
Lắng nghe gió thoảng, rì rào hàng cau
Đồng xanh thơm ngát, dạt dào quê ngoại.

29/7/2023

Ảnh tác giả

Như Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: