07/08/23 – 04:08

QUÊ NHÀ
NƠI ấp ủ tình yêu năm tháng
ĐÂY sớm mai nắng rạng lưng đồi
CẢNH vờn mây lượn từng đôi
VẬT cây quy luật sinh rồi lớn lên
HỮU viên mãn trên miền cỏ dại
TÌNH bện tình nơi trái tim hồng
THẢ mình ngắm vạt trời đông
HỒN thơ kết chặt chung dòng đầy vơi
BẾN xưa ngủ một đời mang nặng
MỘNG an yên tĩnh lặng vô thường
BÌNH về khoảnh khắc yêu thương
MINH khơi tỏa sáng con đường ta đi
QUÊ hương mãi níu ghì trong dạ
NHÀ tôi về bóng ngả miền xinh
NƠI ĐÂY CẢNH VẬT HỮU TÌNH
THẢ HỒN BẾN MỘNG BÌNH MINH QUÊ NHÀ.
05/8/2023
Nguyễn Kiên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)