01/03/23 – 04:03

QUÊ NHÀ TÔI ƠI
Muốn về nơi ấy tuổi thơ
Chăn trâu cắt cỏ, mộng mơ nắng vàng
Bằng lăng nở mỗi hạ sang
Tiếng ve ra rả bên hàng cây xanh
Muốn về nơi ấy trong lành
Nằm nghe gió hát, chòng chành giấc mơ
Nhớ cha mẹ đến thẫn thờ
Cánh đồng cần mẫn đợi chờ mùa vui
Muốn về bên mẹ ngủ vùi
Ăn cơm cá bống thơm bùi tình quê
Ngắm trăng sáng tỏ bên hè
Cùng cha uống chén nước chè ngọt ngon
Tình quê trong dạ mãi còn
Tuổi thơ nắng cháy tóc con hoe vàng
Vui đùa cùng hát ca vang
Xa quê càng nhớ xóm làng ngày xưa
Nắng chang chang đổ ban trưa
Cha đang mải miết cày bừa cho xong
Mẹ còn cõng nắng ngoài đồng
Mồ hôi ướt đẫm… mà lòng con thương
Đi xa muôn nẻo dặm đường
Nhớ hoài hình bóng quê hương thuở nào
Mẹ cha về với trời cao
Rưng rưng tiếng nấc nghẹn ngào… quê ơi!
27/2/2023

Vũ Thị Loan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân