08/04/23 – 09:04

QUÊ TÔI
Biển xanh cát trắng nắng vàng
Rong rêu bao phủ trong càng xinh tươi
Quê tôi phong cảnh tuyệt vời
Phú Đông cảng cá là nơi thuyền về
Màu xanh đẹp đến ngẩn ngơ
Ngắm bình minh lại ngắm về hoàng hôn
Nơi đây in đậm dấu chân
Của bao lượt khách từ gần đến xa
Biển xanh vẫn mãi bao la
Vẫn luôn hát mãi khúc ca thanh bình
Nhớ về xứ nẫu đẹp xinh
Với bao phong cảnh hữu tình nước non.
Trần Thị Chiên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân