15/03/23 – 02:03

LẶNG
Thầm gọi tên anh giữa sương đêm
Khi mảnh trăng khuya vỡ bên thềm
Nỗi nhớ co lạnh sau cành lá
Giọt sương vo tròn khóc ướt nhem.
LẼ
Màn đêm mơ màng gặp ánh trăng
Em ngồi lặng lẽ ước sao băng
Để nguyện tình ta đường chung lối
Sớm tối bên nhau ngắm chị Hằng.
ĐÊM
Lòng buồn trỗi dậy tiếng tơ sầu
Đợi ánh bình minh mắt thâm sâu
Đêm nay không chỉ mình em thức
Vạn lá buồn theo cũng úa nhàu.
TRĂNG
Gió nhẹ từng cơn thổi lạnh lòng
Trăng buồn lơ lững ở trên không
Lặng lẽ mình em hồn thơ thẩn
Trôi dòng lệ nóng bởi nhớ mong.

Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân