10/08/23 – 09:08

SẮC HOA MÀU NHỚ
Hoa phượng rụng đón chào mùa thu tới
Hương nồng nàn diệu vợi phút giao thoa
Ngàn cánh bay vương tóc rối vai xòa
Gió đùa giễu xác hoa màu nhạt nắng
Rằng có phải thu về ve vắng lặng
Tiếng sáo diều văng vẳng đón mùa sang
Ngự bến tương tư sao rất vội vàng
Trong niềm nhớ ngổn ngang tình dâu bể
Rằng có phải hạ đi buồn đến thế
Phút chia xa ngấn lệ đọng khoé mi
Thoáng giấc mơ không tỉnh muốn ôm ghì
Ngày xưa ấy lối đi còn bỡ ngỡ
Hương vị ngọt luôn ngập tràn nỗi nhớ
Đón ai về môi nở nụ cười xinh
Ước nguyện bên nhau hai bóng chung tình
Hồn lãng tử nhìn thu xinh xuôi ngược
Rằng có phải thu về ta nguyện ước
Như cau trầu mong được sống bền lâu
Luôn hồi tưởng mộng đẹp buổi ban đầu
Yêu thật nhiều khắc sâu nơi ngực trái
Rằng có phải dáng nàng thu đẹp mãi
Khởi sắc vàng nhẹ trải mộng trăng mơ
Thu vừa sang thắm hồng những đợi chờ
Cùng cất lên khúc tình thơ diệu vợi.
Quảng Ngãi, 22/7/2023
Mai Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân