11/08/23 – 10:08

SẮC MÀU TÌNH YÊU
Sao chẳng phải mật ngọt
Mà tình làm ta say
Quên hết cả tháng ngày
Trong men tình nồng cháy.
Chẳng là dòng thác chảy
Mà tình lại sục sôi
Khi cơn ghen ngút trời
Cuốn phăng đi tất cả.
Gặp tình yêu nghiệt ngã
Cuộc đời đầy đắng cay
Địa ngục trần gian này
Cũng do tình mang lại.
Có mối tình hoang dại
Có tình yêu thật thà
Tình yêu tựa như hoa
Muôn sắc màu rực rỡ.
01/8/2023
Hạnh Phạm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân