03/08/23 – 03:08

SÁNG SỚM
Ơ kìa gió lạnh thổi mênh mông
Có cả vầng dương cũng rực hồng
Bảng lảng sương mờ giăng góc phố
Em nhìn có phải tiết trời đông.
Quốc Trung

03/08/23 – 03:08
SÁNG SỚM
Ơ kìa gió lạnh thổi mênh mông
Có cả vầng dương cũng rực hồng
Bảng lảng sương mờ giăng góc phố
Em nhìn có phải tiết trời đông.
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân