10/08/23 – 04:08
SAO NHỚ QUÁ THÁNG NĂM ƠI
Tháng Năm ơi…! Sao mà thương nhớ quá
Chớm hạ nào một thuở đã ngát say
Nơi làng quê yên ả những tháng ngày
Bình minh thức nồng say sương trải mộng
Vầng dương rạng ánh lên ngàn sức sống
Khởi sắc màu hi vọng một tương lai
Bức tranh quê bát ngát trải nối dài
Làng quê mẹ mỗi sớm mai dạo gót
Ngày Hai tám tháng Năm về trải ngọt
Giấc mộng lành cha rót mật tràn say
Quyện vào nhau thắm đượm giấc mơ đầy
Cha mẹ cấy một loài cây nhân ái
Giữa mùa hạ mây đan hòa nắng trải
Cuối tháng rồi… uể oải mẹ oằn đau
Cha kề bên âu yếm dạ khấn cầu
Cho “Con” mẹ được tròn Châu hạnh phúc.
Tháng Năm ấy… hài nhi vừa hoàn tục
Mở mắt chào đời giây phút yêu thương
Cha mừng vui mẹ phấn khởi lạ thường
Nhìn con trẻ lòng thương vô bờ bến.
Châu Sa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang