13/03/23 – 10:03

SAY
Cái gì tạo ra gió
Cái gì làm ra mây
Điều gì làm ta say
Đêm ngày ta nhung nhớ
Nhớ cả từng hơi thở
Nhớ cả làn tóc mây
Cái gì làm ngất ngây
Men tình hay men say
Của cái hôn nhè nhẹ
Của tiếng rên khe khẽ
Của ôm ghì chặt tay
Muốn tan vào nhau ngay
Ngắm người yêu ngủ say
Môi như cười thỏa mãn
Tình yêu không giới hạn
Là của mình của ta
Là những gì đã qua
Những gì làm nhung nhớ
Tình yêu là muôn thuở
Đố ai mà không say.
Sài Gòn, 9/9/2021

Nguyễn Đại Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân