18/04/23 – 03:04

SẼ HẾT NHỮNG MÙA YÊU
Ta cố giữ chút tình xưa lãng mạn
Kẻo mai này lầm lũi bước đơn côi
Thu man mác giao mùa thu sẽ hết
Những cuộc tình theo gió cũng dần vơi
Đời luôn thế xoay vần theo tạo hoá
Xuân mỉm cười buông nhẹ đậu bờ môi
Bổng bất chợt nắng bừng sang tiết hạ
Thu giao mùa lặng lẽ gió chơi vơi
Khi ngoảnh lại ô kìa! Đông đã tới
Con phố xưa rực rỡ áo khoe màu
Đôi bạn trẻ dìu nhau trên hè phố
Gió bấc về lặng lẽ nép vào nhau
Ta với ta chỉ một mình đơn lẻ
Bước chênh chao trên lối nhỏ cuối đường
Lòng xa xót nhớ lại mùa yêu cũ
Gió đông về tàn nhẫn quá đông ơi!
22/10/2022
Trần Văn Căn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân