09/08/23 – 09:08

SEN CUỐI HẠ
Anh dắt em về chân trời miền hạ
Lác đác cuối mùa sen nở hoa
Lốm đốm lá xanh ngả màu nâu rạ
Thắp tim hồng nơi góc hạ tìm nhau.
Anh dắt em về vào mùa hạ năm sau
Nơi hồ nước phả mùi hương thân thuộc
Có mùa sen nở hạ vàng hẹn ước
Có mùi sen ngan ngát chốn quê nghèo.
Anh dắt em về sen cuối hạ buồn hiu
Gió lắt lay mặt hồ không gợn sóng
Dưới bùn nâu sen tỏa hương thầm lặng
Cuối hạ rồi, sen nhớ hạ tàn theo.
Phạm Nhớ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân