Sơn nữ – Thơ Lê Thị Xuân Nương

28/02/23 – 03:02

SƠN NỮ

Giữa rừng vắng vẻ, gió, thông reo
Vườn hoa rực rỡ chốn cheo leo
Có cô sơn nữ ung dung ngắm
Tay nâng khe khẽ cánh hoa “xèo”. 

Dâux nắng ngày hè có nóng ran
Vườn hoa xinh tốt giữa đại ngàn
Hờ hững ta đi… Sao thể được?
Lặng nhìn say đắm… chốc ngỡ ngàng! 

Sơn nữ ta ơi! Giữa rừng xa…
Trở thành tranh đẹp chẳng nhạt nhoà
Gửi gắm nơi đây hồn sơn nữ
Tháng ngày xuân sắc dẫu phôi pha?

Kỷ niệm Tây nguyên, 26/8/2020

Ảnh tác giả

XUÂN NƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: