Sóng – Thơ Vũ Lệ Hương

09/08/23 – 09:08

Tác giả Vũ Lệ Hương

 

SÓNG

Sóng xanh chẳng ngại ngùng, muôn đời miên man vỗ
Mặn dạt dào nói chỉ một lời yêu
Đêm qua thuyền ngơ ngác
Có biết chăng sóng lặng khóc ròng.

Sóng cuộn trào xô dạt phía bờ xa
Luyến tiếc chi mà bạc đầu đến thế!
Nắng sớm chiều hôm, miệt mài góc bể
Ngắm chân trời xanh thẳm nỗi chờ mong.

Biển chiều nay quá đỗi xanh trong
Áo em xanh nhuộm sắc trời tươi thắm
Chim hải âu bay về miền xa thẳm
Tắt lịm chiều tím biếc một hoàng hôn.

Em đâu biết con sóng nào là con sóng long đong
Con sóng nào là ấm êm hạnh phúc
Mây trắng bay cao chợt một chiều ghé thấp
Cứ tìm hoài xa lắc một chiều xanh!

Vũ Lệ Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: