14/08/23 – 08:08

SỰ VĨ ĐẠI
Mười hai ân đức trời cho
Hy sinh thân mẹ làm đò cứu con
Sự hy sinh mỏi mòn cao cả
Đã tạo ra hình dáng con người
Tôn vinh người mẹ tuyệt với
Nhận y lệnh của nhà trời sinh con
Mặc cho mẹ đã không còn
Nhưng mà đã tạo ra con trên đời
Tuyệt vời vĩ đại mẹ ơi!
Nếu không có mẹ sao đời BÁ NHA
Nhờ sự vĩ đại sinh ra
Người con hiểu thảo hiền hòa giỏi giang
Người con nhỏ nhắn của làng
Thiếu bàn tay mẹ cưu mang tháng này
Con khôn lớn đến hôm nay
Nhờ bao người đã tháng ngày dưỡng nuôi
Nhân ngày giỗ mẹ thấm bùi
Tình sâu nghĩa nặng dưỡng nuôi tháng ngày
Công sinh thành con hôm nay
Xin dâng lên mẹ tháng ngày không quên
Sự vĩ đại xin đáp đền
BÁ NHA họ Nguyễn cái tên tuyệt vời…
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân