04/03/23 – 04:03

TÀ ÁO EM BAY
Hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam
Xuân về gió thoảng trời cao
Kìa em má thắm bay vào mắt anh
Phất phơ cái nắng đan mành
Lung linh mắt ngọc bức tranh thơ tình
Áo dài thon thả rung rinh
Tung bay trước gió ru tình hỡi em
Chiều xuân nắng trải bên thềm
Vườn hoa tươi thắm cạnh bên tươi ngời
Ngắm nhìn tà áo buông lơi
Trong lòng xao xuyến cuộc đời kiêu xa
Tuyệt vời tà áo thiết tha
Nét duyên phụ nữ quê nhà Việt Nam
Hồn quê gửi ánh nắng vàng
Này em duyên dáng nét ngang đượm tình
Thanh tao tuyệt mĩ bóng hình
Áo dài bay bổng nét xinh rạng ngời
Say lòng lãng tử nàng ơi
Tháng Ba hương sắc nụ cười vấn vương
Lung linh tà áo má hường
Chúc mừng phái đẹp toả hương sắc hồng.
4/3/2023

Cô Đỏ Quán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân