12/08/23 – 08:08

TA CHỢT THẤY
Ta chợt thấy mình không còn trẻ nữa
Thoáng đã qua ngần ấy nửa cuộc đời
Chộm nhìn về quá khứ ướt mồ hôi
Nhớ mãi thuở lúc thiếu thời mơ mộng
Chẳng lo nghĩ những buồn vui cuộc sống
Cứ nhẹ nhàng tâm hồn rộng bao la
Thích đùa vui giữa mái ấm quê nhà
Và ngạo nghễ ngắm hoa nhìn cảnh vật
Giờ quá nửa cũng hiểu đời hành khất
Mải bon chen sống tất bật đã nhiều
Cả sang hèn đầy cám dỗ tự kiêu
Vậy là đã xế chiều rồi ấy chứ
Thôi cứ sống vui một đời tư lự
Bình thản tâm tính cách giữ riêng mình
Cảm ơn đời mỗi buổi sáng bình minh
Khi thức dậy vươn hình hài cảm tạ.
11/8/2023
Kiên Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân