10/08/23 – 09:08

TẠ ĐỜI
Xin được đa tạ cuộc đời này
Vượt bao sóng gió đến hôm nay
Cho tôi trên cõi tạm làm người
Hắt hiu phận đời chẳng lung lay
Xin đa tạ bạn bè thân thiết
Tặng ta bao chén sầu bất diệt
Và cả cuộc vui trong mắt mỏi
Để đêm về thân tàn sức kiệt
Xin đa tạ người tình của tôi
Ngày còn xem ta như bửu bối
Rồi rời xa nhau chẳng một lời
Cô đơn bùi ngùi trong đêm tối
Thôi cho tôi xin chỉ một lần
Người đừng vì nhau mà sân hận
Đời này đã quá nhiều khổ đau
Mong sao thanh thản chẳng vương vấn.!
09/8/2023
Hoàng Huy Cường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân