
TA VỀ…
Ta về cuốc đất trồng rau
Bạn cùng với những bí, bầu ngô, khoai
Thế gian muôn sự mặc ai
Rượu suông, trà nhạt, sớm mai, chiều tàn
Ta về vui với xóm làng
Nếp quê mộc mạc dần, sàng, nong, nia
Chẳng biết cộng, chỉ biết chia
Tảo tần mưa nắng sớm khuya mặc lòng
Ta về vui với dòng sông
Dù trong dù đục vẫn không phụ người
Tháng Năm cho chí tháng Mười
Phù sa góp nhặt tốt tươi ruộng vườn.
Ta về bên mẹ làm con
Nghiêng chiều soi nắng lối mòn ngày xưa
Mẹ già cơm tấm áo thưa
Kể bao nhiêu chuyện cây cừa, cột nanh
Ta về ước mộng yên lành
Hàng dâm bụt, lũy tre xanh đây rồi
Nhà cao mái ngói đỏ tươi
Lâng lâng chén rượu ta ngồi với quê…
04/2023

Lê Đình Chung
