04/08/23 – 09:08

TA VỀ TÌM LẠI NGÀY XƯA
Ta tìm về những ngày xưa
Cuối thôn gạo đỏ mới vừa khoe bông
Lúa ngô xanh thẳm ngoài đồng
Hàng cau với rặng trầu không sau nhà
Ta tìm về với mẹ cha
Cô dì chú bác ông bà chị anh
Quê hương hoa quả ngọt lành
Trái dừa bụi mía chè xanh mỗi chiều
Ta về tìm lại người yêu
Bao ngày xa cách thật nhiều nhớ thương
Bước đi tìm những con đường
Cổng Đông – Cổng Bắc còn vương chân mình
Ta về tìm khóm trúc xinh
Dòng sông bến nước sân đình gốc đa
Tìm bông súng nhỏ quê nhà
Đồng Non – đồng Cống – đồng Ta – đồng Quỳ
Ta về tìm hết mang đi
Tuổi thơ kỷ niệm những gì từ xưa
Ta về gom hết chẳng thừa
Cho dù đầy túi vẫn chưa bằng lòng
Ta tìm thêm giọt nắng hong
Gói nhành phượng đỏ trong lòng nón sâu
Tìm ao bơi lội ngụp đầu
Tìm thời xưa cũ chăn trâu thả diều.
02/8/2023

Vũ Thị Thuyên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân