13/03/23 – 05:03

TÂM TÌNH
Đường đời -Vạn nẻo
Rộng thênh thang- Lắm thác ghềnh
Chân bước miệt mài-Lòng thấy nhẹ tênh
Chẳng bận lòng vướng víu- Đường hạnh phúc thênh thênh
Một kiếp người sao hoang phí – Để rồi tiếc nuối ai đền?
Một kiếp nhân sinh chẳng vô tình – Đẹp để đời những đóa lung linh…!
10/10/2020
Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân