07/08/23 – 03:08

TÂM TƯ THỔN THỨC
Sông phẳng lặng một màu xanh mắt biếc
Nghỉ về anh tha thiết nhớ bao chiều
Anh vội đi chút tình em xao xuyến
Trăn trở buồn quyến luyến mãi nơi xa
Ký ức về lạc bước tuổi đi hoang
Nhớ thật nhiều miên man buồn da diết
Đặng cuộc tình vạn lần không hối tiếc
Mong cõi lòng sớm chiều yên biển lặng
Nụ hôn trao khung trời đan sắc thắm
Tựa vào nhau xây đắp mộng ban đầu
Bờ bến lạ tìm về nơi chốn cũ
Nơi xa đó mong lung màu hư ảo.
20/5/2021
Lương Khánh Vinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân