13/03/23 – 10:03

Tản mạn cuối tuần
Hỡi thế nhân chất nào tạo nên thơ
Một chút bụi trần chút lòng thảnh thơi
Khi cuộc sống bộn bề cơm áo gạo
Làm mỏi mệt nên ta dần quên mất
Giữa lằn ranh của con tạo xoay vần
Nếu cân được ắt sẽ bật thành thơ
Dẫu thành không, miễn lòng ta thanh thản
Cho gánh nhẹ một kiếp đời nhân sinh.!
(4/3/2023)
HOÀNG HUY CƯỜNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân