31/03/23 – 04:03

TẶNG BẠN CẤP 3 TRẤN YÊN
Hôm nay bạn đến chơi nhà
Mối tình của những bạn già với nhau
Chuyện xưa, xa lắc – quên đâu
Những ngày đi học mái đầu còn xanh
Cũng chảnh chọe, cũng đành hanh
Cũng ghê cũng gớm, chẳng lành lắm đâu
Một thời cái tuổi trẻ trâu
Nghịch ngợm như quỷ, cũng đâu có hiền
Nhớ về cái tuổi hồn nhiên
Bây giờ già khú, đâu quên tí nào
Vẫn luôn ầm ĩ mày tao
Lớn lên nhập ngũ, đứa vào công nhân
Năm mươi năm, vẫn bạn thân
Chỗ ở mỗi đứa chẳng gần nhau đâu
Mấy khi có dịp gặp nhau
Mỗi khi tụ tập gần nhau là cười
Cứ vui cho tới hết đời
Thương yêu cái lũ bạn tôi… học trò
Vĩnh Yên, 19/2/2023

Nguyễn Đại Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân