13/03/23 – 07:03

THÁNG BA ĐỢI CHỜ
Tháng Ba yêu xuân chín mọng sáng ngời
Hoa bưởi trắng tinh khôi hương vào mộng
Kỷ niệm nhớ cõi lòng mơ cuộc sống
Thắm tình nồng lưu luyến trông đợi nhau
Trời tháng Ba hoa trắng xóa một màu
Sưa vừa nở cả nỗi sầu cũng đẹp
Lung linh sáng hoa mượt mà khép nép
Tựa thiên thần mang phép màu tình yêu
Đỏ rực rỡ em khiêu gợi trời chiều
Mộc miên* đến điểm tô nhiều khát vọng
Tựa ngàn sóng tìm bờ môi cháy bỏng
Ngất ngây hồn gạo đỏ lòng thiết tha
Câu yêu thương xa nhớ quá mặn mà
Tình yêu tím thủy chung hoa nở rộ
Ban tím rực góc trời thương cuối phố
Tím đợi chờ! Hoa ban nở nhớ nhau!
* Mộc miên một tên khác của hoa gạo
Sài Gòn, 20/02/2023
Tĩnh Lặng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân