Tháng Ba – Thơ Hà Kim Quy

13/03/23 – 09:03

Tác giả Hà Kim Quy

 

THÁNG BA

Mỗi mùa xuân hoa gạo nở
Gọi con về ký ức xưa
Một thời đói nghèo lam lũ
Tháng Ba giáp hạt quê nhà.
Đàn con như tằm ăn rỗi
Ống bơ gạo chạm đáy thùng
Khoai khô cõng từng hạt gạo
Khói nồi cơm nghẹn rưng rưng.
Hoa xoan rắc đầy ngõ nhỏ
Bưởi thơm ngan ngát vườn nhà
Lúa đồng lên xanh ngút ngát
Thở dài, mẹ nhắc: tháng Ba!
Con hồn nhiên như cây gạo
Nở hoa cháy rực cổng làng
Đâu biết rằng trong mắt mẹ
Nỗi buồn nóng đỏ như than.

Minh họa hoa gạo. Nguồn ảnh: Internet

Thơ HÀ KIM QUY

One thought on “Tháng Ba – Thơ Hà Kim Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: