03/03/23 – 08:03

Tháng Ba….
Tháng Ba chưa đến…
Sao em thì thầm…
Cho hương tóc rối…
Cho ngày mênh mông…
Hương xa ngày cũ…
Em còn nhớ không…
Mùa đi năm tháng…
Nắng nhạt trong hồn….
Xin cơn gió nhẹ…
Hôn làn môi em…
Cho hương bưởi ngát…
Xanh tình trăm năm…
Ai đi hò hẹn…
Ai mãi nhớ mong…
Cho mùa hoa gạo…
Đỏ rực trong hồn…
Xin về năm tháng…
Ngày cũ mộng mơ…
Tháng Ba dang dỡ…
Sao ta đợi chờ….
20.02.2023

Lưu Giang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân