05/08/23 – 02:08

THÁNG TÁM ƠI!
Hãy mau về đây tháng Tám ơi!
Cho nắng dịu nhẹ mây xanh trời!
Cho thu mát mẻ mùa thu mới
Cho là thu vàng se sẽ rơi!
Tháng Tám bảng lảng chốn xa xôi
Hãy nhớ về đây với chúng tôi!
Đừng quên lối cũ đi lạc hướng
Để mùa hè kia hút hết hơi!
Vương vấn làm chi cái mùa hè
Với tiếng kêu than của lũ ve
Với nóng bỏng rát cả mặt mũi
Với cơn gió giật chớp lập lòe!
Mong mùa thu tới gió se se
Hiu hiu gió mát thổi bay hè
Sương sớm long lanh trên mắt lá
Cúc vàng đua nở khắp nơi khoe!
Vũ Thanh Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân