Thanh Minh: Chùm thơ xuân

05/03/23 – 04:03

Tác giả Thanh Minh

XUÂN ĐIỂM

Còn đây ta với nồng nàn
Xuân trao nhịp sống cơ man sắc màu
Khắc thời cứ vậy trôi mau
Mặc tình xuân điểm mái đầu gió sương

Bước xuân đo độ cung đường
Hương xuân mơn trớn má hường nhạt phai
Để rồi ai hỡi rằng ai
Một đời ước đặng vàng mai đỏ đào.

Xuân 2023

 

XUÂN VẪN ĐÓ

Én sải cánh bay lên bầu trời rộng
Mai hoa tàn trơ cọng với trơ que
Vẫn còn đây trên phố lớn vỉa hè
Lời cụng chúc bạn bè khi vui tiệc

Ai bước nặng ra đi lòng hối tiếc
Tết hết rồi làm việc để kiếm tiền
Ai trên đường du hí chốn thần tiên
Cũng đành vội rút liền khi rằm tới

Về nhang khói tết Nguyên Tiêu đang đợi
Nén hương trầm gửi tới tổ tới tiên
Chứng tỏ ta là dâu thảo rể hiền
Cả họ tộc đoàn viên ngày hết tết

Riêng bà lão cứ vẩn vơ thêu dệt
Những vần thơ tha thiết tự cõi lòng
Yêu ngôn từ ta luyện não cho thông
Cời ánh mắt chỉ mong nhìn cho rõ

Trần gian cõi vô thường nhờ ngọn gió
Mang ấm nồng chứng tỏ được mạnh thân
Đuổi hanh hao khổ hạnh cấm đến gần
Là để được cộng xuân thêm lần nữa

Tuổi chiều xế dùng thơ làm ngọn lửa
Sưởi lòng mình và hứa nguyện anh minh
Toại ước mơ mà tự động viên mình
Mong cuộc sống Thanh Minh đời mãi ngọt.

TP Hồ Chí Minh, 02/02/2023

 

KHI XUÂN VỀ

Ta phấn khởi đón chào xuân tới
Xốc hành trang đón đợi tương lai
Dấu son điểm chặng đường dài
Vinh quang tổ quốc đan cài chiến công

Khắp phố phường đèn lồng giăng kết
Tỏ ước mơ thêu dệt sắc hoa
Kệ cao sẵn mọi thứ quà
Tưng bừng mua sắm bao la sắc màu

Ai hối hả bước mau bận rộn
Khoác ba lô rời chốn thị thành
Về cùng cha mẹ chị anh
Được kỳ nghĩ tết phép dành một năm

Chiếc xe khách giường nằm nặng chuyến
Về miền trung đến huyện tỉnh nhà
Nỗi niềm chợt xoáy lòng ta
Vì chưng đã mấy tết qua chưa về

Chắc có lẽ trên đê mẹ đợi
Đón chờ con xuân tới lại nhà
Trước là dâng lễ ông cha
Sau cùng ăn tết với bà một xuân

Con tha hương tảo tần năm tháng
Bước cuối đời chạng vạng hoàng hôn
Để nay gối mỏi chân chồn
Xuân về mỗi độ càn khôn đoạn đành

Chỉ biết lòng ta dành tất thảy
Như cung đàn nhịp bảy nhịp ba
Ấm trầm giọt điểm cung la
Nghe vui mà chạnh lòng già hỡi xuân.

TP Hồ Chí Minh, 12/01/2023

 

MỘT XÍU XUÂN THÔI

Ngỡ ngàng níu chút xuân trôi
Giang tay ôm trọn khỏi rồi ngẩn ngơ
Xin xuân hãy chớ hững hờ
Để ta lạc một giấc mơ giữa đời

Biết rằng đông mãn cuộc chơi
Giục đào ém nụ mai ngời sắc bông
Biết rằng một kiếp tang bồng
Trả vay vay trả hoàn không lại hoàn

Biết rằng lắm nỗi đa đoan
Trần ai đếm ngược cung càn được bao
Biết rằng chẳng thắm má đào
Xuân gom sợi rải hanh hao cuộn dần

Biết rằng dẫu chẳng thanh tân
Nên xin níu chút lần khân một thời
Niệm tình giả cợt cuộc chơi
Mượn mây cậy gió đến nơi hội hè

Để rồi qua lớp song the
Hương nồng xuân rải vãn ve trước thềm
Cho lòng một chút dịu êm
Cánh hoa hé nhụy môi mềm khép duyên.

Sài Gòn, 11/01/2021

 

XUÂN GIEO NỖI NHỚ

Đào Mai rũ cánh về muôn thưở
Để bướm ong nỗi nhớ vơi đầy
Chiều buồn hờn dỗi đám mây
Vương vương chút lạnh dạ này bỗng khơi

Nàng Bân vội giục trời ủ tiết
Chốn quê nhà rét dệt làn da
Muốn đem ít nắng làm quà
Phương Nam em gửi tặng ra vùng ngoài

Anh đâu hỡi kiếm nơi để nhận
Chút lửa lòng vương vấn bấy nay
Thương quê dạ ém tình dày
Nhớ người tâm chạnh có hay không nào

Mai đào đã lộc chao khoe nhánh
Xuân tự hào kiêu hãnh mấy khi
Chẳng thương nghĩ đến một thì
Cho hoa nguyên nhụy bướm đi lượn tìm

Thì xuân hỡi hãy ghim tiềm thức
Lại mỗi lần như thực như mơ
Mắt ai khép cặp mi hờ
Cho làn môi ém giấc mơ Cuội già.

TP Hồ Chí Minh, xuân 2023

Thanh Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: