08/08/23 – 09:08

THÀNH PHỐ VINH 60 NĂM VƯƠN MÌNH ĐỔI MỚI
Sáu mươi năm vẫn cứ mãi vươn mình
Thành phố đỏ, Thành Vinh quê hương Bác
Thuở mới lập trăm vạn ngàn ghềnh thác
Được Chính quyền, Đảng bàn bạc vượt lên
Đến hôm nay Thành phố sáng nỗi niềm
Đường, cầu, cảng nối liền vươn mọi hướng
Đẹp biết mấy phố nay đầy hưng vượng
Sáng điện đèn vượt cưỡng mọi uy nghi
Phố hôm nay rạng sáng ánh sao vì
Bao du khách đến đi trong quyến luyến
Ngần năm ấy biết bao nhiêu biến chuyển
Phố sáng ngời như câu chuyện thần tiên
Mãi vươn lên sáng thành tựu thoại huyền
Tượng Đài Bác rạng nỗi niềm Dân, Đảng
Trường lớp học các cấp đều khang sáng
Phố trang hoàng mọi mảng toả nguy nga
Rộng, sạch, xanh cao vút những toà nhà
Công ty mọc như ngàn hoa sáng toả
Vui khách đến đẹp lòng dân mọi ngã
Thành phố Vinh hơn cả những sáng ngời
Người xa về lưu luyến mãi không vơi
Thành phố đỏ rực trời quê hương bác
Gửi kỷ niệm vào lòng người man mác
Vui khách qua an lạc mãi người đây.
8/2023
Nguyễn Thị Duyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân