27/12/22 – 09:12
Bài giảng đầu tiên
(Viết nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 )
Nhớ buổi đầu cô vào nhận lớp
Đàn em thơ những gương mặt tươi xinh
“ Buổi bình minh của lịch sử loài người “
Là bài giảng đầu tiên đón cô vào lớp
Căn phòng hẹp những tấm lòng rộng mở
Quyển vở xinh em nắn nót từng dòng
Bài học đầu tiên em đã thuộc lòng
Là truyền thuyết về Âu Cơ trăm trứng
Năm mươi người con lên rừng phát rẫy
Đem về cho ta nương lúa, nương ngô
Năm mươi người con xuống biển mò ngọc trai
tìm luồng cá bạc
Nòi giống Âu Cơ con cháu Lạc Tiên Rồng!
Ôi đất nước bốn nghìn năm lịch sử
Đã sản sinh ra những anh hùng
Những Thánh Gióng nhổ cọc tre
mà đánh giặc
Các vua Hùng xây dựng nước Nam!
Bài giảng hôm nay sao mà da diết thế ?
Có phải chăng
Mỗi ngọn núi,mỗi dòng sông,
Mỗi chiến công
Và những anh hùng bất tử
Đã làm nên lịch sử oai hùng!

Giao mùa
Hà Nội hôm nay thời tiết giao mùa
Cái nắng rám đã thay màu vàng nhạt
Những cô gái Hà Thành khoác thêm chiếc áo
Nhuần nhị, dịu dàng mà vẫn mộng mơ…
Những bài thơ anh viết tự bao giờ
Sao em đọc vọng vang ngân tiếng nhạc
Những câu thơ cứ ngân hoài, ngân mãi
Trong không gian văn hoá thi ca…
Nếu có thể em xin làm nắng hoa
Ghé mắt đọc những trang đời anh viết
Bằng tâm huyết của người chiến sĩ
Một hồn thơ lay động sáng trong…
Hà Nội cuối thu se lạnh chớm đông
Không gian đẹp và tâm hồn đồng điệu
Là nhịp cầu những câu thơ anh viết
Tà áo dài em mang tâm hồn Việt
Cứ bay hoài cùng nỗi nhớ mênh mang…!
Hà Nội, 25/11/2022
Thanh Hường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân