06/03/23 – 09:03

THẦY CÔ TRONG CON!
Năm sáu tuổi con bước vào lớp học
Tiếng thầy cô nghe xa lạ đâu đây
Thời gian qua con lớn lên từng ngày
Thầy cô đã để lại trong con tràn đầy bao kiến thức!
Con đã biết kìm nén mỗi khi lòng buồn bực
Đã biết thức tỉnh để tránh mọi u mê!
Nay lớn lên rồi con sống ở xa quê
Nhìn những đứa trẻ đi về sau mỗi ngày tan lớp
Trên con đường tràn đầy nắng vàng ngợp
Con lại nhớ về thầy về cô thưở trước dạy dỗ con!
Nhớ những ngày khi cái rét về thôn
Con khoác chiếc áo bông lon ton đi đến lớp
Thầy đứng trên bục giảng đưa ánh mắt tràn ngợp
Một tình thương trìu mến biết bao!
Nhớ đến thầy đến cô nước mắt con tuôn trào
Con muốn chạy về thăm các thầy các cô ngày nào đã bên con dạy dỗ
Nay một mình con lặng thầm đi trên phố
Con mượn gió gửi một lời mong thầy cô luôn mạnh khoẻ bình an!
Sài Gòn, 11/11/2022
PHAN NGỌC
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân