11/03/23 – 03:03

THIỀN HÀNH!
Nhẹ nhàng chân bước
Mộng ước giản đơn
Chẳng bao giờ biết giận hờn
Yêu thương, chia sẻ nhiều hơn với đời.
Tâm dạ thảnh thơi
Kệ đời bận rộn
Nghĩ rằng giữa chốn trần gian
Vẫn luôn có lối bình an cho mình
Tia nắng bình minh
Lung linh chiếc lá
Nỗi niềm sẻ hoá hư không
Trái tim muôn ánh lửa hồng sáng soi.
Luôn nở trên môi
Nụ cười rạng rỡ
Giữ tâm luôn ở bên mình
Tâm – thân kề cạnh tâm tình cùng nhau.
Bước chậm, bước mau
Buông sầu, bỏ khổ
Mắt nhìn lá đổ muôn chiều.
Tĩnh tâm đón nhận những điều bình yên.
11/3/2023

Văn Thị Hằng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân