13/03/23 – 04:03

Thiền
Boong… boong… tiếng chuông chùa
Cánh chuồn chuồn lặng im bảy sắc
Đàn cá rô thổi bóng hoàng hôn
Mỉm cười… Ta tỉnh mộng.

KIỀU NGỌC TUYẾT
13/03/23 – 04:03
Thiền
Boong… boong… tiếng chuông chùa
Cánh chuồn chuồn lặng im bảy sắc
Đàn cá rô thổi bóng hoàng hôn
Mỉm cười… Ta tỉnh mộng.
KIỀU NGỌC TUYẾT
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân