01/04/23 – 08:04
Thiền Thanh
Gian trần quỷ dữ chẳng hiền lương
Hiểu rõ Thiền Thanh biết nhún nhường
Bởi thế xa danh bàn chữ nghĩa
Nên thời bỏ sắc, luận văn chương
Tâm minh, nghỉ cãi người không hiểu
Trí mẫn dừng khen kẻ chẳng tường
Giác ngộ chân như rành Phật Tánh
Bi từ – hỷ xả dứt buồn thương.
Hà Nội, 05/03/2023
*Giáo lý Đạo Phật khoa học Thiền Tông.

MẬU ĐƯỜNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân