06/03/23 – 06:03
MONG GÌ?
Mong gì giữa chốn hư không
Có chăng giữ được cõi lòng bình yên
Tâm an không vướng muộn phiền
Nhẹ như con nước đưa thuyền mãi trôi
Đời là cõi tạm người ơi,
Công danh được mất có rồi… còn chăng?
Thôi thì thả mộng theo trăng
Chỉ mong cứ mãi bình an bên đời…
Sài Gòn, 26/02/2023
LÊ PHƯƠNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân