11/04/23 – 11:04
HOÀI NIỆM
Cứ ngỡ mình là hạt bụi trần
Mà sao kỷ niệm ải tình nhân
Chiều xưa vắng bóng ai chờ đợi
Dẫu biết mình anh chẳng mấy xuân.
Ngọc Mai, 23/3/2023

NIỀM MONG
Xa em nỗi nhớ buổi mưa trần
Cách nẻo đôi bờ đọng chữ nhân
Ẩn bóng người quen thầm ước hẹn
Vương sầu đượm mãi với nàng xuân.
29/03/2023

Nguyễn Quốc Tuyển
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân