Thơ tình Nguyễn Thị Thanh Hương

11/04/23 – 02:04

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hương

NGÕ VẮNG

Tôi về
Qua ngõ chiều nay

Nhìn hoa
Bỗng nhớ những ngày xa xưa…

Niềm thương
Nỗi nhớ ru vừa

Cớ sao
Cảm thấy như mưa bão lòng!…

 

XUÂN CHỜ

Mùa xuân
Níu giữ bến quê

Chờ ai
Lạc bước trở về nơi đây

Nhiều năm
Trăn trở hao gầy

Người đi
Đi mãi xuân này… vẫn xa!

NỬA CANH

Dỗ giấc canh chầy thật khó sao
Đêm nay lại thức cứ ra vào
Ngoài hiên khắc khoải Trăng mười sáu
Trở gót đơn phòng dạ xốn xao

Có phải ta hoài mơ tiếng sáo
Ai người thuở ấy thổi thanh tao
Niềm riêng khó giải nào ai thấu
Ước buổi tương phùng hạnh phúc trao!

NẾU

Nếu cuộc đời là những bánh xe lăn
Nhanh hay chậm ta cũng cần cẩn thận
An yên bước không việc gì chen lấn
Lỡ sa rồi hối hận được gì đâu

Nếu cuộc đời là muôn sắc muôn màu
Ta hãy chọn cho mình sao hợp lý
Không quá trong nhưng cũng đừng ích kỷ
Lời cho nhau đầy thi vị ấm nồng

Nếu cuộc đời chỉ một khoảng trống không
Ta hãy điểm những gam hồng tươi sáng
Tô vẽ lên bức tranh đầy sáng lạng
Không ai còn nhìn mảng tối đêm đen

Nếu cuộc đời vẫn hai vế sang hèn
Ta hãy thắp lên ngọn đèn nhân ái
San sẻ bớt những gì đang hiện tại
Cuộc đời này sẽ mãi mãi là hoa!

VẪN CHỜ

Canh chầy một chén ô long
Nhấp vào đắng vị nghe lòng xót xa
Đêm đêm ngắm ánh Trăng tà
Vào ra thơ thẩn mình ta tự tình

Mơ về thuở ấy thư sinh
Lời yêu ai ngỏ hẹn tình trúc mai
Trải qua những tháng năm dài
Người đi kẻ đợi nhạt phai má hồng

Bao mùa xuân hạ thu đông
Tim tôi vẫn thế chất chồng niềm thương
Người xa khuất nẻo dặm trường
Mình tôi khắc khoải tơ vương bóng hình

Tàn rồi ước hẹn ba sinh
Hồng hoang thuở ấy chỉ mình tôi mơ
Đêm nay dưới ánh Nguyệt chờ
Tim nghe lạnh giá tình thơ ngút ngàn!…

TH

Ảnh Đam Books chụp

Nguyễn Thị Thanh Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: