Thơ xuân – Cỏ Ba Lá

08/02/23 – 05:02

Tác giả Cỏ Ba Lá

XUÂN VIỄN XỨ

(Bài được nhạc sĩ Dương Thái Hùng phổ nhạc)

Lại một mùa xuân con vắng nhà
Bao năm rồi cách biệt quê ta
Thương cha mẹ nhớ mong ngày tháng
Ngày trở về trùng dương cách xa

Mỗi độ xuân về nhớ cố hương
Mình con lặng bước giữa đêm trường
Nơi quê nhà mẹ trông đầu ngõ
Mắt nhạt nhòa ôm nỗi nhớ thương

Còn nhớ mùa xuân mộng ước lành
Vui bên mẹ nấu bánh chưng xanh
Đàn em nhỏ đợi mong trời sáng
Hạnh phúc dâng tràn bên liếp tranh

Xuân lại về buồn lắm mẹ ơi
Đêm giao thừa mắt lệ thầm rơi
Thèm mâm cơm mẹ bao đầm ấm
Xuân xứ người thương cảnh nổi trôi 

Xuân đã về con vẫn biệt tăm
Chiều xuân viễn xứ hạt mưa dầm
Con không về mẹ chắc buồn lắm
Tóc điểm bạc màu phai tháng năm

Nơi xứ người con viết khúc ca
Chúc đoàn viên khắp nẻo quê nhà
Riêng con hẹn lại mùa xuân tới
Con sẽ về bên mẹ chẳng xa!

(Xuân 2017)

 

ĐỜI TA NHƯ CHIẾC LÁ

Thương chiếc lá trên cành lặng lẽ
Mới hôm nào mọng ước xanh trong
Ngày ngày nhảy múa thong dong
Nhưng nay vàng úa héo cong rã rời

Đau chiếc lá im lời héo hắt
Tiếc thời xanh nắng bạc phai màu
Thu về gió thoảng qua mau
Mang theo đời lá về đâu bẽ bàng  

Nhìn chiếc lá thu tàn lặng lẽ
Cuộc đời như bóng xế phù du
Không là giọt nắng thiên thu
Do ta mơ mộng ảo hư tháng ngày  

Ôm phiến lá thân gầy một bóng
Cuốn theo mùa gánh cõng trầm luân
Bồng bềnh một kiếp phù vân
Nhẹ nhàng buông xuống cõi trần ganh đua  

Đừng được mất hơn thua ảo vọng
Cũng như thân lá mỏng lìa xa
Buồn chi chiếc lá thu già
Đời ta! Đời lá! Lặn – sa giữa đời…!

(22/7/2022)

 

MẢNH TÌNH XUÂN

Xuân vẫn đây nhưng tết đã qua rồi
Con gửi lại mảnh trời xuân thương nhớ
Miền xa xứ trùng dương nhiều cách trở
Vẫn trong tim bến đỗ chốn quê nhà 

Thời gian như cơn gió lướt trôi xa
Hôm nào đợi tết nay đành trở gót
Mưa lất phất giữa ngày xuân như rót
Thấm vào lòng vương níu bước con đi 

Sân ga buồn rưng rức phút từ ly
Trời cũng khóc chiều ni thêm nặng hạt
Màn sương rớt tóc cha già điểm bạc
Mẹ lặng thầm giấu vạt nhớ tái tê 

Mai xa rồi nhớ khói bếp chiều quê
Chào nhau nhé hàng tre xanh rợp bóng
Con đò nhỏ dòng Hương Giang thơ mộng
Cánh giang hồ cõng ước vọng tha phương 

Quê dấu yêu xa mấy nẻo dặm trường
Đời lữ thứ nhớ thương hoài nức nở
Miền thơ ấu tháng năm còn nặng nợ
Mai xa rồi vò võ giấc gầy hao 

Tay rời tay mắt lệ bỗng tuôn trào
Tạm biệt mẹ, lời chào cha nghèn nghẹn
Hẹn năm tới khi trời nghiêng cánh én
Con lại về trọn vẹn mảnh tình xuân!

(28/01/2023)

 

LỜI TẠ TỪ CỦA LÁ

Ta ngồi đó lặng yên nghe lá khóc
Nghe thu rơi buông một tiếng thở dài
Chợt thấy mình phơi xác giữa mùa phai
Người đừng níu hình hài đau mục ruỗng 

Ôi mùa úa và thân ta rũ xuống
Người rót chi giọt muộn màng đắng cay
Lá kia phai ta cắt cứa hao gầy
Đường xưa ấy chiều nay màu sương phủ. 

Đêm lá đổ nỗi sầu về trú ngụ
Ta ru ta giấc ngủ giữa hoang tàn
Người chớ buồn lá úa dệt mùa tan
Đời quán trọ ngỡ ngàng câu li biệt! 

Ta nằm xuống xin người đừng thương tiếc
Cạn mùa rồi thôi hết mộng trăm năm
Người về đi! Đây mộ địa ta nằm
Cành hoa trắng hương trầm người để lại

Miền sương khói gói hương lòng khép mãi
Xin tạ từ! Người ở lại! Ta đi!

(20/01/2023)

 

CON XIN GỬI CHÚT TÌNH XUÂN

Xứ người lặng nhớ quê hương
Mây chiều bảng lảng sầu vương tím lòng
Thương nhiều dáng mẹ chờ trông
Xa xa khói bếp đôi dòng lệ tuôn  

Nhói lòng thương kiếp tha phương
Xuân về cắt cứa nẻo đường về thăm
Quê hương cách mấy nốt trầm
Đêm nằm rưng nhớ giọt thầm rơi nghiêng 

Xuân nhà nắng chiếu ngoài hiên
Sao con vẫn mãi lạc miền xuân xa
Chiều nay én nhạn la đà
Mây trôi về phía quê nhà mẹ ơi 

Xuân là xuân của khắp nơi
Mình con sao vẫn quê người đợi xuân
Sương chiều lặng bước bâng khuâng
Lệ dâng đáy mắt nhớ xuân thuở nào 

Ngoài trời hoa lá xôn xao
Lòng con như sóng cồn cào nhớ mong
Tình xuân hai nửa khóc ròng
Xứ người – quê mẹ cõi lòng xót xa 

Đôi lời nhắn gửi quê nhà
Tình người viễn xứ câu ca nối liền
Gói lòng xin chúc bình yên
Mùa xuân trọn ý vẹn nguyên nghĩa tình

Giao thừa hoa nến lung linh
Lòng con xa xứ đinh ninh hướng về
Tâm tình trải khắp đường quê
Cho con chút ấm xuân kề cố hương!

(25/2/2016)

Cỏ Ba Lá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: