Thời mực tím – Thơ Hoàng Thái Triển

04/08/23 – 09:08

Tác giả Hoàng Thái Triển

 

THỜI MỰC TÍM

Mực tím một thời ta nhớ mãi
Nhìn đời ngơ ngác mắt trông ai
Nhiều cô gái nhỏ trăng vừa lớn
Hớn hở đến trường mỗi sớm mai

Chân bước hồn nhiên chưa biết ngại
Tung tăng gió đẩy vạt áo dài
Say sưa mãi ngắm quên vào lớp
Áo trắng trinh nguyên mái tóc mai

Bỗng thấy trong lòng đang dậy sóng
Gió đùa mây trắng vờn soi bóng
Biển xanh in rõ hình thanh tú
Mỗi bước chân yêu còn lóng ngóng

Mỏng mảnh thân hoa soi bóng nguyệt
Hương nồng ngập lối nào ai biết
Thu về rực rỡ khung trời tím
Độc tấu tim yêu càng thắm thiết

Phố cũ đường xưa bằng lăng tím
Giờ đâu mực tím sao tìm kiếm
Chàng trai mới lớn còn ngơ ngác
Lưu giữ màu thương vào đáy tim

Dấu lặng thời gian vừa chuyển nhịp
Dòng tình mực tím chưa ghi thiệp
Một thời vụng dại tuổi học trò
Nên phải đành thôi đàn lỗi nhịp

Trách tội làm chi thời mực tím
Dấu vào tim lạnh mối tình em
Hạ tàn thu đến mang màu nhớ
Mực tím màu yêu mãi nhớ em!

02/8/2023

Hoàng Thái Triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: