09/08/23 – 08:08

THU HÀ NỘI
Thu Hà Nội sao nồng nàn đến thế
Ngọt hương say nghe man mác môi mềm
Hoàng hôn nghiêng tia nắng nhạt phai thêm
Ta dĩ vãng bên chiều duyên vàng lá
Phố xao nhãng nhẹ nhàng loang ngọn gió
Cung đường quen dẫn lối bước chân người
Hạnh thương tìm lưu lại tuổi đôi mươi
Ta giữ được nụ cười vương mắt ngọc
Hoa thơm ngát phất phơ đùa làn tóc
Năm ngón đan ngây ngất thỏa tim ngày
Vòng ôm đêm da diết lửa tình say
Thêm giọt nhớ ngọt bùi hương hoa sữa
Thu tha thiết vẫn mơn man lòng phố…
Hà Nội, 07/8/2023
Nguyễn Minh Ngọc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân