12/08/23 – 08:08
THU NHỚ
Mùa thu đến, mang theo nỗi nhớ
Tưởng chừng như, chết ở trong tim
Im ỉm như cơn sóng chìm
Mà thôi thúc nhớ nghẹn ghìm tim xuyên
Thu nhắc nhở, xuôi miền ký ức
Thu ngọt ngào, đánh thức yêu thương
Lâu rồi cứ mãi vấn vươn
Bao nhiêu kỷ niệm sân trường tuổi thơ
Đời lưu lạc bơ vơ sinh kế
Nhớ trường xưa đâu dễ về thăm
Thu nay gợi nhớ âm thầm
Nhìn ai áo trắng gợi tâm nhớ người.
11/8/2023
Chea Ratana
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang