11/08/23 – 03:08

THU NHỚ
Anh có thấy thu đã về gõ cửa
Gió nồng nàn hẹn hứa một mùa thương
Nắng vàng mơ lung linh khắp ngả đường
Ngâu hối hả giăng mưa vương tóc rối
Hạ day dứt sao nỡ chia tay vội
Để thu về gom bao nỗi nhớ ai
Nắng còn nghiêng đậu vành nón đan cài
Thu trở lại say mắt nai đắm đuối
Mây vờn gió dưới trời xanh rong ruổi
Tình còn nồng dẫu hạ cuối rời xa
Lá vàng rơi nương theo gió la đà
Tiếng xào xạc khúc tình ca thu nhớ
Em khẽ gọi tên anh thầm nhắc nhở
Lại một mùa đôi mình nỡ không nhau
Cúc xòe bông vẫn khoe sắc tươi màu
Hồn khắc khoải
Thuyền nơi đâu
Về bến…
10/8/2023
Vũ Thị Loan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân