11/08/23 – 09:08

THU ƠI, VỀ CHƯA!
Thu ơi, về chưa
Đừng chạm ngõ
Cho ai đó, chờ mong
Mắt ai mãi dõi trông.
Chiều thu
Có lá vàng rơi
Lòng sao chơi vơi
Đi qua bao mùa thu
Còn lại gì
Mối tình si ngày ấy.
Hãy cất giấu, hãy chôn vùi
Ngày tháng cũ, mùa thu ơi!
Còn ai trong mùa nhớ
Còn ai trong mùa thương
Vấn vương
Khắc khoải, mong chờ
Bơ vơ
Tìm về bến đổ
Tình xa rồi tình gần
Còn không bao lần hẹn ước
Những mùa thu trước
Mái tóc em xanh, bờ vai thon nhỏ
Em đó, chẳng còn gì cho riêng anh…
Mùa thu… bầu trời vẫn trong xanh
Còn em thì đã cũ!
11/8/2023
Đặng Thị Nhiên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân