04/08/23 – 08:08

THƯ TÌNH CUỐI HẠ
Anh gửi cho em thư tình cuối hạ
Nắng chiều nghiêng lả tả lá me rơi
Lối nhỏ em về lòng thấy chơi vơi
Con đường xưa chẳng còn ngời hoa thắm
Nhặt cánh phượng, người ơi em nhớ lắm
Tuổi thần tiên phượng thắm mãi bên ta
Giữa giờ chơi anh nhặt vội cánh hoa
Ép bướm xinh: “Nè! Quà cho em đó”
Bao kỷ niệm vẫn còn trong tim nhỏ
Em ngậm ngùi vàng võ chờ dòng tin
Mở Zalo em ngắm mãi dáng hình
Trời sao nỡ vô tình để chia cắt
Đêm cô đơn làn môi mãi mím chặt
Tìm từng hồi đau thắt, dạ khát khao
Mai anh về nụ hôn nồng thắm trao
Lửa yêu thương dâng trào khi đêm xuống.
Ngô Thị Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân