Thương lắm tóc dài ơi – Thơ Anh Hưng

04/08/23 – 09:08

Tác giả Anh Hưng

 

THƯƠNG LẮM TÓC DÀI ƠI

Anh vẫn thương em như ngày xưa ấy
Có phải chăng em đã thấy sao lòng
Tình đôi ta ở bên nhau trỗi dậy
Sung sướng ngọt ngào đêm tối mênh mông

Khi xa nhau em có thấy nhớ không
Bên anh lính ôm trong vòng tay nhỏ
Anh thương em hai hàng lệ từng dòng
Bao nhiêu năm gặp gian truân sóng gió

Tháng Tám về mùa thu em thấy đó
Hết khổ rồi giờ đây đã có anh
Trời Hưng Yên chiều hoàng hôn sắc đỏ
Con sông Hồng mùa này nước rất xanh

Một tình yêu thật tuyệt tác em, anh
Bao nhiêu năm vẫn chân thành chung thủy
Như suối ban mai giọt nước trong lành
Em dã trao thân cho chàng dũng sĩ

Hãy luôn nhớ tình yêu không ủy mỵ
Thật đoan trang đâu suy nghĩ điều gì
Chẳng nao lòng lời trăng hoa by lụy
Có xá gì lời ong bướm thị phi

Là người lính anh mạnh mẽ bước đi
Luôn bên em chẳng có gì lay chuyển
Người phụ nữ vẫn nhuận sắc xuân thì
Nghĩa phu thê bên vườn hoa thượng uyển.

04/8/2023

Anh Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: