10/08/23 – 04:08

THƯƠNG NHIỀU DÁNG RŨ RẶNG BỜ TRE
Nghe nao cõi dạ phút sang hè
Trỗi dậy ngùi thương chạnh buốt se
Ký ức đang lần in hiển hiện
Tìm trong vạc dấu thuở xưa về
Làng quê thắm trải khu vườn mộng
Xóm nhỏ hàng cây phủ kín xòe
Bóng lợp ôm choàng thân mái lá
Hiên nhà rợp mát bởi tàn che
Yên bình gác nhỏ dù mưa nắng
Hạnh phúc nơi đây buổi ấy nè
Kỷ niệm khơi bừng tâm rạng thức
Ngày qua sống dậy chực tuôn nhè
Thời gian chẳng nhạt dù năm tháng
Khoảnh khắc lồng đan ước vẹn thề
Chớm hạ tuôn trào dư ngấn lệ
Thương nhiều dáng rũ rặng bờ tre.
Châu Sa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân