07/08/23 – 01:08

TIA SÁNG GIỮA ĐÊM TRƯỜNG
Giữa bộn bề lo toan của cuộc mưu sinh dài hơi
Giữa đêm trường, thiên thanh, tĩnh mịch
Giữa thẳm sâu trong tâm thất trái tim bao đồng
Giữa bóng tối nhân gian hay góc khuất của lòng trơ trọi
Có hạt ánh sáng xuyên qua ô cửa
Làm cho cả căn phòng bật sáng
Có một luồng sáng rọi tâm tư đang lộn nhào trong ngõ tối
Có những khát khao bỗng thức
Mở cửa tâm hồn, gội rửa những bụi bặm của ngày qua…
3 h 25, Thư viện Nắng Mai, đêm thao thức

Bá Nha
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân