Tình khúc về thu – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

10/08/23 – 02:08

Tác giả Nguyễn Thúy Mỹ

 

TÌNH KHÚC VỀ THU

Em về đường vắng không anh
Chiều thu gió khẽ đầu mành lả lơi
Ngày xưa lối hẹn ngỏ lời
Dập dìu lá rụng mà rơi tứ bề

Gió đưa xào xạc lê thê
Bên anh em bước cận kề đùa vui
Gục đầu tựa bóng ngọt bùi
Chân ai trên khảm tới lui tỏ tình

Đêm đêm gió lạnh thông thinh
Bóng thu ngấp nghé rập rình nơi nao
Một thời kỷ niệm năm nào
Ngày xưa anh hẹn lời trao thẹn thùng

Thu về chân bước mông lung
Bây giờ em vẫn ngại ngùng đón thu
Cảnh đời sương gió mịt mù
Mà em nhớ mãi lời ru mẹ hiền

Thu về lá rụng triền miên
Người yêu miệt xứ nơi miền sơn khê
Nơi em cứ mỗi thu về
Một mình dẫm bước đê mê khảm vàng

Chiều nay lá rụng lang thang
Những đàn chim én nhẹ nhàng bay xa
Dẫu đời xuôi ngược bôn ba
Ngồi bên góc quán giọt cà phê đen

Gió đưa đời cũng sang hèn
Mùa thu lá rụng nhóm nhen tháng ngày.

Nguyễn Thúy Mỹ

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: